Kết quả tìm kiếm cho "văn hóa đặc sắc Khmer"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 919
Các chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và mở thêm cơ hội thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang.
Từ ngày 23 đến 25/6, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (phường Rạch Giá), Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức không gian trưng bày, chủ đề "Sắc màu di sản văn hóa đồng bào 4 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm tỉnh An Giang”.
Giữa xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, chợ Mây trên đỉnh Núi Cấm trở thành điểm đến mang nét riêng khó trộn lẫn đến từ chính sự giản dị và nguyên bản.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh An Giang, vừa có thông báo tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với các tác phẩm đã được ban giám khảo cuộc thi chấm chọn qua vòng loại, vòng sơ khảo và vòng chung khảo.
Những ngày hè, tiếng co, kho, cua, khua, ngua… đánh vần, tiếng đọc bài rộn rã vang lên từ các ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Không chỉ truyền dạy chữ viết, những lớp học đặc biệt này còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Những năm qua, đời sống đồng bào Khmer trên địa bàn xã Ô Lâm ngày càng khởi sắc. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cùng chính sách dân tộc đã góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều phum, sóc.
Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo và sự đồng thuận của Nhân dân, xã An Cư đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh, trật tự cơ sở.
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, múa Apsara vẫn giữ được sức sống riêng bởi nó mang vẻ đẹp nghệ thuật và chứa đựng linh hồn văn hóa, nét đẹp truyền thống của người Khmer.
Đề thi môn tiếng Anh năm nay được nhận xét là "dễ thở" hơn so với năm ngoái nhưng vẫn bị cho là vượt quá chương trình giáo dục phổ thông.
Tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ những câu chuyện về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc nơi đây góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Từ những trái nho rừng mọc tự nhiên ở vùng Bảy Núi, bà Nguyễn Thị Mai, ngụ xã Óc Eo đã tạo nên sản phẩm rượu nho mang thương hiệu riêng, góp phần nâng giá trị sản phẩm địa phương.
Từ những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu đến các món ăn truyền thống đậm hương vị riêng, đồng bào Chăm ở An Giang vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, góp phần làm phong phú bức tranh văn hóa đa dân tộc của vùng đất đầu nguồn.